Kinh ngạc trước đủ kiểu "nhờ vả" của chị hàng xóm mới chuyển đến
Vợ chồng tôi đã tiết kiệm lâu mới mua được nhà trong khu đô thị. Ngày chuyển về, chúng tôi rất hào hứng, nhưng chỉ được vài tháng yên ổn. Cách đây 4 tháng, có một chị hàng xóm sành điệu, đi siêu xe đến hỏi mua căn hộ bên cạnh. Ấn tượng ban đầu khiến chúng tôi nghĩ chị ấy sẽ cư xử tốt. Nhưng ngay ngày đầu tiên chuyển đến, chị đã nhờ vợ chồng tôi giúp đỡ rất nhiều. Chồng tôi nhanh chóng chạy ra giúp chị chuyển đồ, trong khi tôi cũng phải lau dọn cho chị. Chị nói rất ngọt, và chồng tôi còn nghe lời chị hơn cả tôi, khiến tôi rất bực bội.
Sau khi chuyển đồ và dọn dẹp, đã hơn 9 giờ tối mà chị ấy vẫn không mời vợ chồng tôi một bữa cơm nào. Ăn mì tôm, tôi vừa giận chồng vừa cảm thấy mệt mỏi. Ngày hôm sau, chị dắt về hai con cún nhỏ rất đáng yêu, nhưng chiều tối lại để chúng chạy ra trước cửa nhà tôi, làm bẩn chỗ hoa tôi mới trồng. Tôi định nói nhưng chồng ngăn lại, bảo rằng chó không biết ý thức. Nghe vậy, tôi cũng bỏ qua, nhưng từ đó, sáng nào chồng tôi cũng phải ra dọn dẹp "chiến trường" do bọn cún gây ra để tránh tôi nổi giận.
Chị ấy cư xử như ở quê, thường xuyên sang nhà tôi xin ăn, đặc biệt là giò hầm mà tôi thích nấu. Chị ấy rất hồn nhiên, cứ thấy giò là chạy qua, có hôm còn xin nước mắm và khoanh giò. Khi tôi hỏi sao không mua giò về tự nấu, chị trả lời rằng hầm lâu tốn gas và điện. Quả thật, chị ấy rất khéo xin xỏ, xứng đáng làm "sư phụ" trong khoản này.
Có một người hàng xóm thường xuyên qua nhà tôi, xin nước mắm, đường, thậm chí còn nhờ tôi cho chó ăn. Dù tôi không muốn làm to chuyện vì nể, nhưng lâu dần tôi cảm thấy ức chế. Hơn nữa, chị ấy có vẻ có tình cảm với chồng tôi, thường xuyên qua chơi và khen nhà tôi. Chồng tôi thì bảo cứ để chị ấy qua vì nhà gần nhau, nhưng tôi lo lắng. Chị ấy vừa đẹp vừa khéo léo, khiến tôi cảm thấy bất an. Ai có cách nào giúp tôi giải quyết tình huống này không?



Source: https://afamily.vn/chet-khiep-voi-muon-kieu-nho-va-cua-chi-hang-xom-moi-den-20170827232927922.chn